Nay sao tâm trạng chẳng được vui
Ngoài trời mây lại kéo đen thui
Gió kia vần vũ rơi hoa lá
Cảnh cũng buồn như ta vậy à...
Tâm trí giờ đang trống rỗng không
Tìm gì giữa cái cõi trần hồng
Hoang mang, bất giác lòng rung động
Ngẫm nghĩ đời mình có chi không?
18 năm ở đất Sài Thành
Không dài không ngắn vẫn loanh quanh
Bon chen đất khách vì sinh kế
Chẳng biết khi nao được giấc lành..
Cảm thán đời ta chẳng thành công
Lên đây mạn phép gửi đôi dòng
Trút bầu tâm trạng như chó cắn
Nhẹ bớt tơ lòng kẻ long bong...
Ngoài trời mây lại kéo đen thui
Gió kia vần vũ rơi hoa lá
Cảnh cũng buồn như ta vậy à...
Tâm trí giờ đang trống rỗng không
Tìm gì giữa cái cõi trần hồng
Hoang mang, bất giác lòng rung động
Ngẫm nghĩ đời mình có chi không?
18 năm ở đất Sài Thành
Không dài không ngắn vẫn loanh quanh
Bon chen đất khách vì sinh kế
Chẳng biết khi nao được giấc lành..
Cảm thán đời ta chẳng thành công
Lên đây mạn phép gửi đôi dòng
Trút bầu tâm trạng như chó cắn
Nhẹ bớt tơ lòng kẻ long bong...





